Thời gian hỡi, đuổi xuân đi mãi
Đón hạ sang bẽn lẽn hái lan
Đối sim tím ngát bạt ngàn
Bướm ong bay lượn ngập tràn niềm vui
Bông hoa dại bùi ngùi trong núi
Thầm ước ao đỡ tủi phận mình
Hoa không tên tuổi lặng thinh
Mong tay ai hái cắm bình ngắm chơi
Rừng sâu thẳm thác thời ngáng lối
Đổ về đâu sớm tối hao mòn
Hoang vu trùng điệp núi non
Lá vàng tơi tả héo hon... Trăng tà
Mây vờn gió cuốn theo muôn ngả
Cánh nhạn bay về ngả chiều buông
Nơi xa lưu luyến vấn vương
Gửi tôi lời nhớ ...lời thương nơi nào???
7.6.2016
Tuyết Candy
|