Kể từ hôm con lên đường xa mẹ
Đã một năm không ăn tết quê nhà
Bao tháng ngày biền biệt chiến trường xa
Thời gian cứ trôi nhanh như gió thổi.
Mẹ ơi mẹ bao tháng ròng chờ đợi
Mắt mẹ dõi nhìn theo từng bước con đi
Con đã nghe qua bao tiếng thầm thì
Trong mưa gió để tìm ra tiếng mẹ
***
Lúc tuổi thơ lời mẹ ru se sẽ
Không dám to sợ con bị giật mình
Khi tiếng chim vui hót buổi bình minh
Mặc con ngủ mẹ nhẹ nhàng quấy bột
Mẹ thầm mong trong một ngày mai mốt
Con lớn khôn bước tiếp bước cha đi
Giữ quê hương giữ hàng sấu xanh rì
Mong mỏi ấy nay đã thành rồi mẹ
Con đã lớn rồi không còn bỏng bé
Mẹ vẫn thương vẫn nhớ con nhiều
Vẫn dạy con uốn nắn từng điều
Cám ơn mẹ! Mẹ yên tâm con lớn
Đời mẹ nghèo đã chịu bao đau đớn
Bom đạn kia định hủy diệt màu xanh
Mẹ từng giờ mong con lớn nhanh
Để cùng bố quyết giành màu xanh ấy
Quê hương mình thần tiên biết mấy
Đẹp thiên nhiên, đẹp trong mỗi con người
Trong lửa đạn thù vẫn rộn tiếng cười tươi
Tiếng hát át tiếng bom nay con mới hiểu
Những khái niệm đầu về lòng trung hiếu
Con dần hiểu rồi, cứ giảng nữa đi mẹ ơi!
Từ khi con cất tiếng khóc chào đời
Đúng lúc ấy chính mẹ là cô giáo
Đến khi con nói cười thành thạo
Mẹ trao con cho người mẹ thứ hai
Hai mẹ cùng vun đắp cho tương lai
Những thế hệ lớn khôn xây đất nước
Hôm qua tan tác quân xâm lược
Tưởng thế rồi là hết đau thương
Có ngờ đâu bọn ác độc bá vương
Lại chui ra từ vỏ đen bọc kín
Khổ đau trong nghĩ suy bịn rịn
Nỗi đau thầm cứ nhói trái tim ai
Ta đã đau trong khói lửa trải dài
Vết thương xưa lại tấy lên hồi tái
Đi đi con đừng nghĩ suy ngần ngại
Mẹ tiễn con đi khác buổi tiễn cha xưa
Cả quê hương vui nhộn tiễn đưa
Con giữ mãi tình quê hôm ấy
Xuân năm nay đã về rồi đấy
Vắng bóng con chắc mẹ nhớ nhiều
Mẹ gửi con những dòng chữ yêu
Con gói gém hòa vào niềm vui tết
Lúc xuân sang văng vẳng bài đoàn kết
Lại vút lên lẫn pháo nổ - giao thừa
Tổ quốc mình bao giờ đớn đau thế này chưa
Căm phẫn muôn đời lũ quân bành trướng
***
Lúc xuân sang mùi hương hoa ngào ngạt
Con hít hôn mùi không khí ngọt ngào
Con đón vào lòng nhiệm vụ Tổ quốc trao
Chắc tay súng trên tuyến đầu biên giới
Mẹ ơi mẹ bao tháng ròng chờ đợi
Mong ở con sự toàn vẹn cây đời
Cứ yên tâm! Mẹ của con ơi
Con sẽ trở về...trong đoàn quân chiến thắng
Lạng Sơn - tháng hai/1979
Nguyễn Bá Ngọc Dinh |