Tuổi thơ là những tháng năm
Đẹp trong ký ức xa xăm vọng về
Dọc theo cả một triền đê
Lưng trâu ta cưỡi sáo diều vi vu
Những đêm trăng sáng mùa thu
Cùng chơi trận giả đến khuya mới về
Tuổi thơ là những chiều hè
Thỏa cơn nóng bức bạn bè tắm sông
Những hôm tát cá ngoài đồng
Củ khoai nướng cháy thơm nồng rạ rơm
Tuổi thơ là những tối hôm
Bắt con đom đóm, dọa hồn ma chơi
Có lần hái quả mâm xôi
Gặp con rắn đuổi chạy rơi...cả quần
Bây giờ vẫn thấy bần thần
Mỗi khi nhớ lại được phần quà quê
Chỉ là miếng bánh đa kê
Của mẹ đi chợ mang về cho con
Sao mà cảm thấy rất ngon
Hơn mọi đặc sản mà con đã từng
Đôi khi chỉ chiếc kẹo vừng
Anh em cắn nửa thơm lừng râm ran
Thẳm sâu ký ức tâm can
Một thời thơ ấu ta mang suốt đời
Ai khi khôn lớn nên người
Mà không có một quãng đời tuổi thơ.
Litvínov, ngày 16/05/2021
Tiến Hòa
|