Nhà tôi có một vườn cây
Tuy là nhỏ bé nhưng đầy màu xanh
Kia là cây quất, cây chanh
Mỗi khi xuân đến, trĩu cành vàng ươm
Đây là sen đá dễ thương
Chúm cha, chúm chím khiêm nhường làm sao
Bên này lan ý thanh tao
Lá xanh, hoa trắng khát khao nghĩa tình
Còn đây cổ thụ xinh xinh
Bonsai “trăm tuổi”, dáng hình “long thăng”*
Góc kia là bụi đinh lăng
Từ dạo ông ngoại mang sang làm quà
Muốn trồng thêm nhiều loại hoa
Nhưng vườn bé quá gọi là vậy thôi
Miễn sao mình thấy vui tươi
Vợ vun, chồng tưới tiếng cười rộn vang.
Lítvinov, ngày 22/03/2021
Tiến Hòa
(*) Rồng bay lên.
|