Hoa vẫn đang tươi xuân đã xa
50 tuổi đã chớm bước qua
Thế vận xoay vần đều đã trải
Mừng buồn vui khóc nếm đủ mà
Thanh xuân vất vả ai cũng qua
Để chờ An, Khỏe mạnh về già
Giữa đường dừng lại nhìn tuổi mới
Dãu già dẫu trẻ vẫn là ta
Hoa vẫn đang tươi thu sắp qua
Tuổi 50 đâu đã có già
Nếp nhăn dịu dàng đôi khóe mắt
Má hồng hơi nhạt trước phong ba
Phấn son phớt nhẹ màu năm tháng
Nét cười thấu hiểu chuyện nhân gian
50 tuổi đã đến với mình
Vai gầy sắp nhẹ gánh mưu sinh
Nửa đời chăm chỉ giờ thong thả
Ngắm nắng hoàng hôn chậm rãi buông
50 rồi luyến tiếc gì không
Mộng ước năm xưa có trong lòng
Giờ buông tay xuống thanh thản sống
Bõ công tóc bạc nhạt má hồng
50 năm rất đỗi yêu thương
Mặc cho đời bão tố thất thường
Nắng vàng ngoài kia còn rạng rỡ
Ta còn tươi mới mỗi ngày sang.
Praha, ngày 15/8/2020
M.Phượng
|