Bình minh tỏa sáng rạng sương mờ
Ngắm cảnh hồ Ba Bể mộng mơ
Mặt nước mênh mông xanh sẫm mở
Hồ trên núi đá chẳng chơ vơ
Muôn phương bốn hướng xuôi dòng chảy
Vượt bể rời xa cách bến bờ
Vĩ đại hơn hai trăm triệu tuổi
Hồ Ba Bể vẫn tuổi nên thơ
Muôn màu cảnh sắc thủy sơn hồ
Đẹp nức lòng người một bể vô
Xấp xỉ trên hơn năm triệu khối
Sâu ba mươi mét nước xa bờ
Bờ cây mọc ngả sung cho quả
Dốc núi lên cao đỉnh mượt mà
Đảo giữa hồ cây xanh sẫm lá
Du thuyền lướt sóng nước tung ra
Hoàng hôn bóng ngả đón chiều tà
Hướng mắt trông xa dõi nhớ Hà*)
Chuối hột bên hồ hoa đỏ sẫm
Xuồng câu, độc mộc trở về ga
Hồ Ba Bể sáng tối chan hòa
Múa hát giao lưu giữ mãi ca
Khách đến du thăm danh thắng cảnh
Gom từng kỷ niệm đẹp muôn nhà./.
Ba Bể ngày 4/6/2020
Tô Duy Phương
*)Hà nội
|