Năm tháng qua quê hương đã bình yên
Thế hệ mới biết gì cuộc sống cũ
Trải hết rồi bao đớn đau cực khổ
Cuộc sống bộn bề khi đất nước chiến tranh.
Tháng Tư qua nhanh giờ đã yên bình
Đất nước đổi thay cuộc đời no đủ
Nào nhớ gì sao vẫn còn đau nữa
Những người lính đi xưa... không hẹn ngày về.
Bài hát cũ "Ta lại đào công sự..."
Âm vang vẳng "Xe không kính..." thủa xưa
Trời nắng đẹp qua những cơn mưa
Chiều vào hạ tháng Tư bừng kỷ niệm.
Pháo và hoa ngập trời tháng Tư đến
Ngày ba mươi từng đôi lứa dạo chơi
Dập dìu áo dài duyên dáng nét cười
Cầu Thê Húc rực đỏ trong chiều hạ nắng.
Kỷ niệm một thời chiến tranh đà xa vắng
Hạnh phúc đủ đầy trên đất nước quê hương
Niềm vui ngập tràn ánh mắt yêu thương
Bình yên trong mỗi nhà... từng ngõ phố.
30/04/2019, Hằng Nguyễn (Plauen – CHLB Đức)
quehuongonline
|