Tiếng hát buồn bèo dạt mây trôi
Ngoài hiên đó hoa quỳnh kia vẫn nở
Nhắm mắt ngỡ tưởng nghe như tiếng sóng
Mở mắt nhìn trời mây lãng đãng trôi
Mùa thu ấy chẳng có ai hẹn trước
Tin vào ngày sẽ trở lại tìm nhau
Trên sân ga lần ấy cũng đã lâu
Hà Nội đó chiều tối trời vơi gió
Nay tháng Mười rồi đã sang mùa lá đỏ
Thu sắp qua rồi Đông sắp lại về
Vui thoáng buồn một chuỗi nhớ quê
Gói buồn lại để vui cùng năm tháng...
Ngoài trời kia mây đang đùa trong nắng
Như đàn trẻ thơ ríu rít nắm tay nhau
Hương cốm hương hoa quyện hòa trong gió
Hòa vào Thu êm ả đợi ai về...
Hà Nội, ngày 22.10.2018
NKV
|