Zlatá Praha nếu ai còn nhớ
Những cây cầu làm dáng trên sông
Hai bên bờ xanh mướt những hàng cây
Những chuông tháp bao đời ngân nga hát
Những hàng liễu đôi bờ vươn đón nắng
Tháng bảy rồi chiều về vương chút nắng
Trên cầu tình ai đó nắm tay nhau
Dưới chân cầu nước hối hả trôi mau
Những làn gió khi trời chiều rủ nắng
Nắng vàng chiều nhuộm tím mây chiều nắng
Cánh rừng kia hòa với gió hát bao lời
Bầy thiên nga tìm về tổ thôi bơi
Praha bình yên như thế đó
Vltava nước yên ả chảy theo dòng
Dù cho trời làm nước đục nước trong
Praha mong là như thế mãi…
Hà nội, 11.7.2018.
NKV
|