Thì tôi xin cậy nhờ vạt cỏ
Hoa bồ công anh thêu chữ mở đề
Thì tôi xin trăng thượng huyền câu kết
Cho bài thơ từ biệt Praha
Có nhiều đâu chi vài bữa gọi là
Vài bữa rượu với vài người bạn mới
Bài thơ hãy còn xanh. Nghĩa tình vừa chín tới
Đã lại chia tay. Đã lại nghìn trùng
Chi câu thơ ở lại với Cầu Tình
Chợ "Sa-pa" chưa kịp quen ai cả
Thì tôi xin đong đầy mắt nhớ
Một thoáng Praha mùa hạ - mùa hoa!
Xin chào nhé! Czech – Tiệp Khẳc - Praha
Đất nước yên bình - xứ sở rất thơ
Xin chào nhé! những bà con người Việt
Hẹn gặp lại nhau giữa ấm áp quê nhà
12h trưa ngày 24/4/2018
Lê Huy Mậu (Viết trên xe bus Praha – Vienna)
|