Ngỡ ngàng sang tuổi bảy mươi
Thời gian đếm ngược, đời người bao lâu?
Gió sương dầu dãi mái đầu
Trái tim thổn thức bao điều buồn vui
Bao nhiêu con nước đã xuôi
Bâng khuâng ngắm áng mây trôi về chiều
Đam mê hoài, vẫn thương yêu
Nghiêng nghiêng con chữ, dáng kiều, vần thơ.
Cuộc đời như thực, như mơ
Tháng năm đi mãi chẳng chờ đợi ai
Qua bao tháng rộng ngày dài
Quyết tâm cũng đã được vài thành công,
Tuổi cao thanh thản ung dung
Vui cùng trang sách, bạn cùng gió trăng
Gia đình, bạn hữu, người thân
Lâng lâng chén rượu, trầm ngâm sự đời.
Bẩy mươi, ừ bảy mươi rồi
Sống vui giản dị, biết người, biết ta
Bại thành thì cũng đã qua
Âm thầm nỗ lực mới là bền lâu
Biết đâu biển cạn, ao sâu
Biết lời chân thật, biết câu ỡm ờ.
Sinh nhật viết mấy vần thơ
Tặng mình, mình tặng bây giờ bảy mươi.
MỘT CHỮ TÂM
Sinh nhật khai bút một chữ Tâm
Sống vui thanh thản với non sông
Cầu Trời cho sức và cho trí
Làm thơ, viết sách được hanh thông.
Nguyễn Quyết Tiến
|