Xuân đang đến, trăm hoa thơm khoe sắc
Nghe nồng nàn, khoẳng khắc của yêu thương
Chiều ba mươi, sau gợi nỗi vấn vương
Phút giao thừa, bồi hồi bao suy nghĩ
Em e ấp... nép vào xuân thủ thỉ
Hết xuân thì.. em còn đẹp nữa không
Năm tháng qua, vượt sóng gió bão giông
Đôi vai nhỏ, gánh gồng thêm trĩu nặng???
Xuân mỉm cười, thì thầm trong sắc nắng
Sâu lắng, mặn mà, em vẫn đẹp như xưa.
Dẫu làn da có dầm dãi nắng mưa
Mái tóc pha mầu tuyết sương lạnh giá!
Em vẫn đẹp, môi hồng, tươi đôi má
Mắt nâu huyền, chan chứa cả trời mơ
Cho cuộc đời đẹp như những vẫn thơ
Hạnh phúc thật đơn sơ, em có biết???
Quên vất vả đời thường, em mải miết
Trao niềm thương, tha thiết đến muôn người
Trái tim hồng, thắm mãi tuổi đôi mươi...
Praha, ngày 17/2/2018 (mùng 2 tết Mậu Tuất)
Nguyễn Thị Lai
|