Kính tặng bố mẹ đang ở Việt Nam
Hoa chanh nở giữa trời Âu
Hương quê vấn vít thật lâu trong lòng
Quà quê nhà mẹ gửi
Là mấy quả chanh tươi
Vượt đường xá xa xôi
Mang theo bao tình mẹ
Quà quê chân chất thế
Chợt ước muốn không thôi
Trồng cây giữa đất người
Giữ mãi tươi tình mẹ
Hạt chanh xinh nhỏ bé
Được ấp ủ ngày ngày
Rồi có một chồi cây
Nhú mầm xanh đẹp đẽ
Niềm vui gần đến thế
Nhìn cây nhớ mẹ hiền
Cây xòe lá triền miên
Mùi hương chanh phảng phất
Trời âu mùa gió tuyết
Cây xứ nhiệt nào quen
Con vội vã nâng lên
Mang cây vào nhà ấm
Ngoài trời đông tuyết trắng
Trong phòng hé nụ hoa
Những nụ bé nở ra
Cả một cây hoa tuyết
Mẹ ơi Người có biết
Tình quê thật bao la
Giấu nỗi nhớ trong hoa
Mãi cùng con năm tháng
Tháng 1.2017
Mai Lan - Praha
|