Gửi anh bài thơ
Em đang viết dở
Xuân sắp về rồi
Tràn ngập tình yêu
Em đợi tin anh
Sớm sớm chiều chiều
Ấp ủ tình anh
Trong trái tim bé nhỏ
Chiều quê hương
Mùa đông le lói nắng
Lá vàng rơi
Lòng em chợt thoáng buồn
Cây rụng lá
Chờ ngày thay lá mới
Cho trời xanh
Đầy ắp ước mơ xanh
Hồi thơ bé
Hai đứa mình tay nắm
Đêm Giáng sinh
Cầu nguyện được bình yên
Ngày mình lớn
Mình đi chùa lễ Phật
Em cầu trời
Cho mình được nên duyên
Em gửi anh
Bài thơ Xuân viết dở
Nhớ anh nhiều
Trong cả những giấc mơ
Mùa lá rụng
Gió đong giùm nỗi nhớ
Em gói vào
Em gửi đến anh yêu…
Hà Nội, đêm Giáng sinh 2016,
Ngô Khánh Vân.
|