Hè đã về và…tháng Năm của hoa và tình yêu.
Đi qua nhà xưa đêm nay hè vắng
Những lá quỳnh xanh theo gió đung đưa
Dưới ánh trăng thấy những bông hoa trắng
Xòe nở trong đêm đang cùng gió vui đùa
Nhớ kỷ niệm xưa hai mái tóc chụm đầu
Viết cho nhau những dòng lưu bút
Đời học trò ngày mai là buổi cuối
Có lẽ nào rồi mỗi đứa một phương trời?
Ngắt tặng cho nhau những cánh phượng hồng
Ép vào cuốn sổ tay kỷ niệm ngày tạm biệt
Người ở kẻ đi tới phương trời xa lắc
Anh vẽ thêm cánh buồm mầu hoa phượng cho em
Tiếng hát ai réo rắt trong đêm
Hoa quỳnh nở rập rìu nhau trong gió
Chỉ một đêm thôi tinh khôi trắng muốt
Háo hức trong đêm như đôi lứa hẹn hò
Biết đến bao giờ mới lại gặp nhau
Anh về tìm em nhờ cánh buồm đỏ thắm
Còn nhớ nhau không bông hoa quỳnh thuở ấy
Làm đẹp cho đời và kỷ niệm đẹp cho nhau.
Hà Nội, tháng 5/2016.
Ngô Khánh Vân
|