“Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em …“ (Hoàng Cầm)
Chuyện kể rằng sông Đuống bây giờ
Ngày xửa ngày xưa chỉ là con mương nhỏ
Tay gánh tay liềm có cô cắt cỏ
Váy quai cồng chống đòn gánh qua mương
Qua bao năm bao tháng
Mương nhỏ thời xưa thành sông Đuống bây giờ
Như giải lụa đào thắt ngang lưng
Bao la những vùng quê lúa
Ai đặt tên cho em tên sông Đuống
Cuồn cuộn trong em dòng nước đỏ hồng
Nối Lục đầu giang với sông Cái – sông Hồng*
Hai đầu dòng sông,
Hai đầu nỗi nhớ
Ngày ấy ai qua sông Đuống
Ai sang tìm ai trên chuyến đò ngang
Ai cắp nón chờ ai bên kia sông Đuống
Ai còn nhớ tới ai?
Nay những cây cầu nối hai bên sông
Cầu Đông Trù, cầu Đuống
Cầu Phù Đổng, cầu Hồ
Soi mình làm dáng trên sông
Anh tìm được em bên bến phà Hồ**
Đã hết giận hết hờn thời con trẻ
Mùa xuân này nắm tay nhau đi trảy hội
Anh cứ tưởng mình đang lạc trong mơ
Bắc Ninh, cuối năm 2015. Ngô Khánh Vân.
*) Sông Hồng còn có tên là sông Cái,Nhĩ Hà; Lục Đầu giang là nơi hội tụ của sáu con sông:sông Đuống, sông Cầu,sông Thương, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy và sông Lục Nam.
**) Bến phà Hồ bây giờ được thay bằng cầu Hồ trên đường 38 thuộc địa phận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
|