Kính viếng các anh hùng liệt
sỹ đã nằm lại nơi đây
Nén nhang trần tôi thắp
Trước nghĩa trang các anh yên nằm
Cho đất nước ta được sống thanh bình
cho dân tộc ta trường tồn mãi mãi
Hỡi người thân, Những ai sẽ tới
Hãy thắp từ đầu gió để nhang bay
Tình đồng đội nồng say
Đến từng người, từng người
không sót một ai đang nằm lại chốn này
Tôi đứng lặng thinh, con mắt cay cay
Chảy ngược vào trong, bốn mươi năm chẵn
Ngày ngưng tiếng súng
Cũng là ngày người nằm lại, người về
Người tha hương
Người sống với đất quê
Chung lưng dựng xây đất nước
Người may mắn được thăng quan tiến chức
Nhưng
Có một nỗi gì cứ nghẹn trong lồng ngực
Bởi chưa xứng với các anh
Đó là những người ngoài đỏ, trong xanh
Viếng các anh
Nhân ngày tháng bảy
Chúng tôi xin giữ trọn lời thề
Trong tưởng tượng hiện về
Các anh chị nơi đây
Cả nghĩa trang vạn vạn mộ xây
Đùng đùng bừng lên như bão nổi,
trời sầm lại đầy mây
Trong khói nhang bay
Các anh hiện về đầm đìa máu đỏ
Bỗng các anh hòa vào trong gió
Trắng xóa một màu tinh khiết khăn tang
Vẳng tiếng các anh hô vang
Nghĩa trang bừng lên màu lửa
Như một thời bom rơi, máu ứa
Để non sông này mãi mãi nở hoa
Trời sập về màu tối
Khói hương cuộn lên
Bay cao,
bay xa./.
Praha - CH Séc
27/7/2015
Đoàn Cát
|