Bài thơ do nghệ sĩ Ưu tú Kim Dung ngâm mừng buổi Gặp mặt „Bắc Ninh – Một chữ tình“
Bắc Ninh em một chữ tình
Ai ơi nhớ lấy duyên mình dài lâu
Dù em có ở nơi đâu
Trời Bắc, hay Mỹ, trời Âu hay là…
Tim em luôn ở quê nhà
Hát câu quan họ nhớ da diết lòng
Đêm ngày em vẫn thầm mong
Mùa xuân trẩy hội thuyền rồng cùng nhau
Bây giờ đã mấy mùa cau
Mà chưa gặp lại nhớ nhau hỡi mình
Bắc Ninh em một chữ tình
(Còn duyên) đẹp mãi, mái đình cây đa
Nay em đã ở phương xa
Nghe câu quan họ ngỡ là Quê đây
Praha ngày 20/6/2014
Thanh Xuân (phu nhân của chủ tịch lâm thời Hội đồng hương Bắc Ninh tại CH Séc) |